Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngăn Cách

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông
Chung nhau nguồn nước đượm men nồng
Tình sâu chưa khởi câu ân aí
Duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông
Một thuở ban đầu lưu luyến ấy
Trọn đơì mai hậu ước hanh thông
Cố nhân ơi hỡi chàng có biết
Trước gió đong đưa -phận má hồng

NKC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Ngăn Cách (Vancali)
  • Ngăn Cách (Nguyên Thạch)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Thị Tường Hoa)
  • Ngăn Cách (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Ngăn Cách (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ngăn Cách (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (567)
  • Vạn Dặm Tình
  • Thu Cuối
  • 152 - Những Dòng Sông Vui
  • Chiến Y Làm Đẹp Phố Phường
  • Chuyện Cuộc Đời 2
  • Lần Này Sẽ Không
  • Nhật Ký Tình Buồn
  • Hà Nội …ơi .
  • Ôm Trọn Mùa Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
©2026 - CungThuGian.com