Ngăn Cách

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ngàn sao khuya muôn dặm sáng lung linh
Vạn kiếp sầu mơ vẫn mãi chữ tình
Không gian vượt xuyên qua nghìn cõi giới
Đến với nhau say giấc ngủ bên người
Cho quên hết bao nỗi buồn nhân thế
Điệp khúc ngàn đời mộng đẹp lứa đôi !

Sao rơi rụng trăng tàn ôi bóng xế
Cổ khô ran khao khát, mình rã rời
Tim còn đau nhịp đập loạn bồi hồi
Như gặp gỡ người tình trong giấc điệp
Nào có phải tuổi xuân trăng mười sáu ?
Mang thiết tha xây đắp mộng yêu đương
Người cùng ta ôm ấp suốt đêm trường
Tình san sẻ trao cho nhau đến sáng !?

Này em hỡi thế gian nhiều cách trở
Dẫu yêu nhau chẳng mãi mãi gần nhau
Tình đã trao ánh mắt lúc nói cười
Lòng thủ thỉ những phút giây thầm lặng
Dừng ở đấy không tiến thêm được nữa
Giữa đêm dài đứt mộng giấc chơi vơi !

Yêu là thế, ơi cõi mơ là thế
Cũng phải đành chấp nhận nỗi thương đau
Người yêu người không thể đến bên nhau
Tình tuyệt vọng, ôi thế gian tuyệt vọng
Trăng mười sáu vẫn còn mong trông ngóng
Đợi ta mơ thêm nữa kiếp tình sau !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized