Ngăn Cách

Tác giả: Nguyễn Thị Tường Hoa

Mai anh có về đường đời hai ngã
Mai anh có về tôi thành xa lạ
Còn gì đâu mà nhắc chuyện ngày xưa
Đơi đổi thay, như chuyện nắng , mưa
Tôi nhớ, tôi thương làm sao anh biết
Chiều vắng lặng, mây trôi biền biệt .

Anh đi rồi, hai đứa cách hai phương ?
Nắng chói chang đâu bóng mát dịu dàng ?
Đời lận đận tình thương giờ ngăn cách !
Anh đi rồi, đời tôi giờ hiu quạnh
Nói gì đây, anh hỡi nói gì đây ?
Đêm nay buồn, tôi thương nhớ phương này
Giờ phương đó anh thấy gì trong mộng ?

Đêm thức giấc chợt xa nghe tiếng súng
Dạ bàng hoàng thương nhớ gởi về anh
Trong đêm nay anh vui bước quân hành
Hay đứng gác đếm phiên buồn qua tuổi ?
Anh có lạnh những đêm miền rừng núi
Co buồn không và có nhắc tên em ?

Anh đi rồi đường phố đã đổi tên
Và trụ đèn cũng thôi làm nhân chứng .
Những chiều mưa mình em thờ thẫn đứng
Đếm thời gian, đếm từng giọt mưa bay.
Chưa phân loại
Uncategorized