Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫn Ngơ.

Tác giả: Vuviethung

NGẪN NGƠ.
Ngơ ngẫn trong lòng mãi ngẫn ngơ.
Chờ đợi ai kia phải đợi chờ.
Mộng ước bao lần còn ước.mộng.
Mơ hoài mây lượt vẫn hoài mơ.
Dở hay cho lắm càng hay dỡ.
Thơ thẫn quá nhiều đến thẫn thơ.
Nỗi khổ muôn đời luôn khổ nỗi.
Thờ ơ vạn thuở cứ ơ hờ.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Ngàn (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngẩn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngàn Ánh Sao Rơi (Phạm Sĩ Trung)
  • Ngăn Cách (Vancali)
  • Ngăn Cách (Nguyên Thạch)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Thị Tường Hoa)
  • Ngăn Cách (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Ngăn Cách (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ngăn Cách (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Gọi
  • Phù Du !
  • Vô Đề 15
  • Chẳng
  • Quê Tôi 2
  • Tâm Tư Vọng Về
  • Cành Hoa Dể Vỡ
  • Nắng Mùa Đông
  • Đời Vắng Em
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cận
  • Mai Thuý Hải
  • Tấn An
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
©2026 - CungThuGian.com