Ngẫm

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Ngẫm trong thế sự ngày nay
Ra đường ta cứ giả nai cho lành
Hơi đâu phí sức tranh giành
Mặc cho thiên hạ, ta thành kẻ câm

Ngẫm trong đạo đức, lương tâm
Cuộc đời ta cứ quanh năm an nhàn
Ham chi cái thứ bạc vàng
Mặc ai chữi bới ngang tàn, kẻ ngu

Ngẫm trong xuân hạ đông thu
Đắm chìm trong bễ phù du làm gì
Học theo một kẻ nhu mì
Mặc đời bàn luận, ta vì thân ta

Ngẫm trong tháng tháng ngày qua
Có ai hơn được mẹ cha của mình
Đôi câu khuyên bảo thật tình
Phãi lo hiếu thuận bỡi nghìn công ơn.
Chưa phân loại
Uncategorized