Ngẫm Nghĩ

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

NGẪM NGHĨ
(Khoán thủ)
Ở đâu ra lắm điều khó hiểu
ĐỜI sống sao cứ chiếu muôn màu
HOC câu răn giữ vàng thau
CHỮ ngờ đâu biết để nhàu thân ong
NGHĨA ân chẳng ghi lòng tạc dạ
NHÂN ái buồn hể hả cùng ai
GÌN câu sách sử dạy hoài
TÂM kia thanh bạch lòng dài thảnh thơi
TĨNH giấc mộng dòng đời rủ rượi
LẶNG lẽ nhìn cảnh khởi mông lung
TINH cầu sáng đẹp vô cùng
THẦN ơi con đã tôi trung một đời
ĐỂ cuộc sống lòng ơi tự nhủ
TU rèn luôn chớ phụ câu bần
“Ở đời học chữ nghĩa nhân
GÌN tâm tĩnh lặng tinh thần để tu”
NTC
Chưa phân loại
Uncategorized