Ngẫm Nghĩ Chuyện Đời

Tác giả: Hoanghoon

NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Chiếc thuyền nhỏ chân chèo nghiêng chệnh choạng
Tập chài tôm ngượng nghịu tuổi học trò
Bỏ trường yêu dáng vẻ ấy ngây ngô
Đầy thất vọng, ngổn ngang treo rừng đước

Từ dạo ấy thân rời xa Đất Nước
Biển mênh mông trôi dạt đến trời tây
Thợ không nghề lầm lụi sống qua ngày
Sương tuyết chạm cho đời thêm cứng cỏi

Cũng lắm bận bơi hụt hơi mệt mỏi
Nhìn các con vui vẻ lấy tinh thần
Quyết tiến lên, dòng giống Việt chuyên cần
Giờ nhìn lại chút tự hào mãn nguyện

Ngồi ngẫm nghĩ chọn lựa nào trọn vẹn?
Sống hết mình trong hoàn cảnh đang chờ
Cuộc đời này không đẹp như giấc mơ
Lần thay đổi dịp tình cờ đưa tới.

hoanghoon
10/01/20
Chưa phân loại
Uncategorized