Ngẫm Nghĩ Cưộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

NGẪM NGHĨ CUỘC ĐỜI
Cuộc đời như thi trắc nghiệm
Tự ta khoanh tròn những ô
Đúng thì ôm tròn mười điểm
Trật chìa tra điểm zê –rô

Cuộc đời như là ẩn số
Bài toán hóc búa ,rơi châu
Ngồi đồng thả hồn theo gió
Ông Bụt,ông Tiên phát rầu

Cuộc đời như là nồi lẩu
Gia vị muôn màu chua ,cay…
Trổ tài khen ai khéo nấu?
No nê ru một giấc dài

Cuộc đời như trang sách cũ
Tiểu thuyết diễm tình đọc mau
Nhân vật trữ tình ấp ủ
Ôm eo dáng mỏng nghiêng sầu

Cuộc đời như dòng sông rộng
Phù sa màu mỡ duyên xưa
Trái tim muôn vàn cơn sóng
Bẽ bàng cánh gió xa đưa

Cuộc đời như kho bí mật
Vàng thau lẫn lộn đố ai?
Tuổi xuân một ngày, đánh mất
Sầu treo vách lá bi hài
Ngày 4/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized