Ngại Ngần Chi Nữa Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Cứ ngại ngần cho thêm nữa bao chiều
Không thể nói dẫu nay yêu nhiều lắm
Cứ ngại ngần sương đêm rơi ướt đẫm
mang nỗi buồn hoa phượng thấm đơn côi

Biết yêu thương nhưng ngại chẳng nên đôi
Khi gặp gỡ lại chia phôi hôm bữa
Cứ tần ngần có khi nào bỏ lỡ
Nhịp yêu đương trước song cửa cuộc đời

Bỗng như nghe em- anh quá xa vời
Phận nam nhi bấy thời chưa sự nghiệp
Song đôi vai nặng núi mang trùng điệp
Hoa mặt mày hiu hẩm kiếp tằm tơ

Nếu chung duyên ai đoán được chữ ngờ
Em có đợi như anh chờ bấy thuở
Yêu nhau đi kẻo hai mình bỏ lỡ
Nhịp yêu thương trước ngưỡng cửa cuộc đời
[...]
Chưa phân loại
Uncategorized