Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu

Tác giả: Nguyễn Văn Sanh

Nếu mai duyên nợ không thành
Anh lên núi thẳm cắt tranh đem về
Cất nhà nho nhỏ ven đê
Để em đi chợ xa về ghé chơi
Đời anh khổ lắm em ơi
Yêu em đến thế mà trời không thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Xin Lỗi Của Mây
  • Duyên
  • Hiếu
  • Hạ Nhớ
  • Lối Rẽ
  • Mưa Ngâu
  • Sông Quê
  • Ngày Cơm Áo Khó
  • Mây Mùa Thu
  • Mắt Xưa
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com