Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Ngâu

Tác giả: Nguyễn Văn Sanh

Em đi hôm ấy trời mưa,
Hạt dày bối rối, hạt thưa dùng dằng.
Ngây thơ anh bảo em rằng,
Mùa yhu mưa lạnh không bằng mùa đông.
Trời mưa sao má em hồng,
Mưa chưa thấm ướt sao lòng ta run.
Rồi như trời sợ em buồn,
Trời đan sợi nắng, trời lùn sợi mưa!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Xin Lỗi Của Mây
  • Duyên
  • Hiếu
  • Hạ Nhớ
  • Lối Rẽ
  • Nếu
  • Sông Quê
  • Ngày Cơm Áo Khó
  • Mây Mùa Thu
  • Mắt Xưa
Thơ tương tự
  • Mưa Ngâu (Tocngan.HYTV)
  • Mưa Ngâu (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Ngâu (Trần Thắng Đông)
  • Mưa Ngâu (Nguyễn Tâm)
  • Mưa Ngâu (Hiền Tâm)
  • Mưa Ngâu (Ngô Văn Phú)
  • Mưa Ngâu (Miên Du Đalạt)
  • Mưa Ngâu (Mưa Phố Núi)
  • Mưa Ngâu (Tommy To)
  • Mưa Ngâu (Thơ Của Lá)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Ông Ra Sao
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (603)
  • Đời Thuỷ Thủ
  • Thần Ái Tình Không Có Cánh
  • Kính Sầu Che Mi
  • Tình Trong Em
  • Nghiệp Và Thơ ( Viết Tặng Anh Trần Nam)
  • Tự Khúc Tháng Mười
  • Dạt Dào Huyễn Hoá Ra Khơi
  • Người Tình Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
©2026 - CungThuGian.com