Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Ngâu

Tác giả: Hiền Tâm

Nhớ tháng bảy đã mưa ngâu
Dầm dề thấm nỗi u sầu ướt mi
Nhớ về cái buổi nhỡ thì
Bà Mẹ vất vả mãi ghi trong lòng.

( Lục bát biến thể )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ru Tình
  • Tình Thơ
  • Mộng
  • Mùa Lá Rụng
  • Duyên Tình
  • Nguyện
  • Hiền Tâm
  • Hạnh Phúc Khi Có Anh
  • Học Viết Thơ
  • Bàb Tay Sen
Thơ tương tự
  • Mưa Ngâu (Tocngan.HYTV)
  • Mưa Ngâu (Nguyễn Văn Sanh)
  • Mưa Ngâu (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Ngâu (Trần Thắng Đông)
  • Mưa Ngâu (Nguyễn Tâm)
  • Mưa Ngâu (Ngô Văn Phú)
  • Mưa Ngâu (Miên Du Đalạt)
  • Mưa Ngâu (Mưa Phố Núi)
  • Mưa Ngâu (Tommy To)
  • Mưa Ngâu (Thơ Của Lá)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Thường
  • Khong Phai Coppi
  • Cao Dao
  • Còn Xuân.
  • Xuân Lòng Viễn Xứ
  • Một Mình
  • Tôi Làm Nghề Xây Dựng
  • Ao Xưa Con Cóc Nhảy Vào
  • Cảm Ơn Em !!!
  • Tháng Bảy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
©2025 - CungThuGian.com