Nếu Có Em

Tác giả: Thiên Lý

NẾU CÓ EM

Nhớ em quá nên cứ mãi mong chờ
Để ta buồn chân đếm bước bơ vơ
Mà lòng cứ vẫn luôn luôn ngờ ngợ
Giữa biển người ai cũng giống nàng thơ

Không có em sương tuyết phủ mịt mờ
Đèn rực sáng là Mê cung tăm tối
Dù cuộn chỉ Arian đưa đường dẫn lối. 1
Cũng là vùng trời đau khổ thê lương

Hồn đắm chìm trong khắc khoải nhớ thương
Đêm vắng lạnh gọi tên nàng khe khẻ
Em giai nhân trong chuyện ngàn đêm lẻ 2
Say Quân vương ngây ngất đoá hoa cười

Như đưa vào huyền thoại tuổi đôi mươi
Như trăng sáng nghe cung đàn tiếng hát
Em mang đến cho ta làn gió mát
Xua cô đơn và ve vuốt dỗi hờn

Trao về nhau tha thiết những nụ hôn
Ta cất giữ một đời làm kỷ vật
Và xin nguyện... làm tình si hành khất
Suốt đường dài Tây tạng đến Trúc Thiên

Đem thơ nàng in vào lịch vạn niên
In trên những thơ tình ngàn trang sách
Để tình ta không bao giờ ngăn cách
Cho tên mình còn lưu mãi ngàn năm

Chú thích
1 Cuộn chỉ Arian . Chuyện Thần thoại Hy lạp nàng Công chúa Arian dùng cuộn chỉ để theo đoàn người cống vật xuống Mê cung và giết được con bò thiêng Minotaur nữa người nữa thú ăn thịt người.

2 . Ngàn đêm lẻ. .Chuyện Ngàn lẽ một đêm nơi xứ Ba Tư . Vì nhà Vua giận Hoàng hậu đã tư tình với tên nô lệ da đen nên ra lệnh mỗi đêm phải có một người con gái đẹp đến hầu Vua và sáng hôm sau bị chém đầu.
Người đẹp ấy đã tình nguyện đi hầu Vua và kể cho Quốc vương nghe những câu chuyện suốt ngàn lẻ một đêm án tử cũng chấm dứt từ ấy
Chưa phân loại
Uncategorized