Nếu Chết Dễ

Tác giả: Thiên Lý

. NẾU CHẾT DỄ

Nếu chết dễ tôi sẽ tìm cái chết
Khỏi muộn phiền và khỏi phải đắng cay
Không khổ đau chua xót với từng ngày
Bởi cuộc sống quá dẫy đầy ngang trái

Nếu chết dễ tôi xin quay trở lại
Kiếp chim trời mà ca hát thảnh thơi
Không buồn buồn giọt lệ cứ tuôn rơi
Niềm uất hận ứa tràn trong lòng ngực

Tôi xin nguyện làm thông reo thổn thức
Đứng giữa trời mà reo mãi ngàn năm
Đón Hằng Nga vui dưới ánh trăng rằm
Cùng nhảy múa điên cuồng và bạo loạn

Sẽ phá nát bức tường thành ngăn chặn
Những bất công áp bức của cường quyền
Để tâm hồn tìm được chút bình yên
Được ngơi nghỉ trên đường sương mệt mỏi

Nếu chết dễ tôi một mình một cõi
Chút tự do cho cảnh sống tù đày
Cho đời mình thanh thản tựa mây bay
Chu du khắp trần gian vòm vũ trụ

Tôi sẽ viết thật nhiều thơ khuyên nhủ
Hãy yêu thương và mở lượng hải hà
Để cuộc đời tươi đẹp tựa gấm hoa
Sẽ mãi mãi là ngày vui bất tận

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized