Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng

Tác giả: Sa Thi

Nắng Saigon trong lời ca tiếng nhạc
Gã si tình văng vẳng hát đâu đây
Lời thắm thiết như đang cơn thèm khát
Nắng thẹn thùng hai má đỏ hây hây

Này nắng ơi, xin hứa một lần nữa
Chớ bao giờ biền biệt nẻo chia ly
Không tài nào ta nguôi được nỗi nhớ
Xa em rồi ta biết phải làm chi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ tương tự
  • Nắng (Lưu Nhã Vy ĐTH)
  • Nàng (Nguyễn Thành Tô)
  • Nắng (Vũ Kim Thanh)
  • Nắng (Hồ Nhất)
  • Nắng (Cảnh Ngọc)
  • Nàng (Nguyên Phong)
  • Nàng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nắng (Lê Hồng Thiện)
  • Nắng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nắng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hoa Đào
  • Thơ Họa (1)
  • Viết Tặng Người Phụ Nữ Của Anh
  • Bình Định Đó
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (409)
  • 436 - Vaò Hội Thơ
  • Vô Đề !!! (36)
  • Duyên Thơ
  • Khảy Điệu Trầm Tư
  • Hà Tĩnh Tôi Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com