Yêu Vợ Nửa Đêm

Tác giả: Bác Hai Trai & Sa Thi

Yêu em tẩn ngẩn tần ngần
Giới răn nào cấm mình gần người yêu?
Nam Kha giấc mộng cô liêu
Giật mình tỉnh giấc nàng Kiều còn đây.

Càng ngắm nghía, càng mê say
Lòng van muốn Yến, dạ nài đòi Oanh
Phân vân nghĩ mãi, không đành
Thôi, để giấc lành nàng ngủ trọn đêm.

Canh thâu như thấy dài thêm
Chăn bông thao thức gối mềm đắn đo
Liếc nhìn Ngọc nữ thơm tho
Lửa hương thôi thúc chơi trò Yến Oanh.

Đốt tay ngồi bấm loanh quanh,
Coi ngày đếm tháng, lạnh tanh cả người.
Hôm nay nguy hiểm, eo ơi!
Yêu thời rất muốn, bầu thời còn e.

Nhưng rồi dưới chẳng chịu nghe
Thằng trên đứa dưới một bè như nhau
Lăm le ngó trước ngó sau
Thôi thì làm đại ai bầu kệ ai.

Ngẫm ra mới thấy mình tài
Người xưa đã nói "tài", "tai" một vần
Thôi đừng lải nhải than thân
Cầy thêm job nữa nuôi ngần ấy con.

Còn trời còn nước còn non
Đất còn sinh cỏ trời còn sinh voi.

Ngặt là Ngọc Nữ nhỏ nhoi
Bầu bì đã khổ, sinh voi nỗi gì?
Ta đành phải gánh một khi
Bên con bên vợ nó đì khổ thân.

Đàn ông kẻ Sửu người Thân
Ông nào thương vợ cũng mần như điên
Cày buổi sớm, cấy buổi đêm
Đến khi đi ngủ ôm em bụng bầu.
Chưa phân loại
Uncategorized