Nàng Thơ 2

Tác giả: Ktd

Ồ lạ quá nàng thơ đi đâu... biệt
Cho tui ngồi ngớ ngẩn chẵng thành thơ
Chán ghê nơi... sao mà thiệt tình cờ
Ngỡ tri kỷ... dè đâu như thế đó....


Nàng biết không thu mới về trước ngõ
Gió giao muà chu mỏ thổi buồn hiu
Nàng đi rồi tui nhớ biết bao nhiêu
Sao mà ác hông giả từ một tiếng

Về đi nha... tui với nàng nói chuyện
Giận hờn gì hãy thỏ thẻ... tui nghe
Đừng dấu tui rồi thút thít ngoài hè
Bà hàng xóm tưởng lầm tui ở ác

Nàng biết không... hồi chiều Sương... bàng bạc
Gần bờ hồ lác đác lá thu rơi
Tiếng bìm bịp kêu nước lớn... bồi hồi
ở trước cửa tui ngồi mà xao xuyến

Nàng ở đâu có chút nào lưu luyến
Cả năm dài hai đứa thắm tơ duyên
Chung quanh đây... tôi nhiều lắm muộn phiền
Về đi nhé nàng ơi về đi nhé

Ktd 99
Chưa phân loại
Uncategorized