Thứ Bảy Kỳ Lạ

Tác giả: Phạm La

Thứ bảy hôm nay mưa hắt hiu
Trời hoang đất lạnh buồn liêu xiêu
Ta ngồi bên tách cà phê đắng
Khói thảo tương tư gợi lắm điều

Thứ bảy hôm nay thiếu mỹ nhân
Rủ nhau đi hết lúc ta cần
Hồn nghe lạnh lẽo như dòng nước
Tức cảnh si tình nhọc tấm thân

Thứ bảy gì đâu thấy nhạt nhoà
Xóm làng mà ngỡ bãi tha ma
Cỏ cây, hoa lá buồn vô sắc
Vẳng tiếng quạ kêu sởn da gà

Thứ bảy cuối cùng của tháng tư
Mà gieo cho mối sầu thiên thu
Mình ta với ánh nhìn ngơ ngác
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong khói mù.
Chưa phân loại
Uncategorized