Sắc Tím Bình Yên

Tác giả: Hoàng Anh

Em nhớ anh nhớ ánh mắt đa tình
Nụ hôn ấy nồng nàn trong hơi thở
Những đường cong cho làn môi bỡ ngỡ
Bờ biển dài xô sóng vỡ... miên man

Anh nhớ em như sóng thuỷ triều dâng
Cuồn cuộn đến môi kề môi nóng bỏng
Con thuyền trăng trôi làn sương mềm mỏng
Cứ dập dìu đan nỗi nhớ về nhau

Tình yêu ơi giờ anh ở nơi đâu
Có nhớ chăng mùa hoa cau rụng trắng
Nơi bắt đầu em ngồi đan sợi nắng
Dệt chân tình may chiếc áo mùa đông

Em nhớ anh nhớ nhiều lắm biết không
Mùa hoa cải như thảm vàng nhung lụa
Anh đã đến cho em thôi sầu úa
Khúc nhạc tình lại réo rắt trào dâng

Gió trở mùa mà em thấy bâng khuâng
Yêu cánh cò hương thơm đồng lúa chín
Đan nhẫn cỏ lồng tay em bịn rịn
Đợi anh về hong sắc tím bình yên

Hoàng Anh 23/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized