Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỵ

Tác giả: Nguyễn Nhược Pháp

Buồm nhô rẽ sóng, Mỵ mơ màng,
Tay cuốn mền hoa, khóc gọi chàng.
Thân liễu gieo đưa chìm vực biếc,
Lời thương bay lảnh động rừng vang.
Hoa trôi. Thành cũ vườn mây lửa,
Lau gợn. Chùa cao giỏ tiếng vàng.
Ủ lệ, tay ngà ôm ngực huyết,
Mỵ vờn theo sóng dạt bờ hoang.

[ 5-1933 ]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sơn Tinh, Thủy Tinh
  • Đi Cống
  • Một Buổi Chiều Xuân
  • Mỵ Châu
  • Tay Ngà
  • Chùa Hương
  • Nguyễn Thị Kim Khóc Lê Chiêu Thống
  • Mây
  • Giếng Trọng Thủy
Thơ tương tự
  • Mỹ Ánh Thiên Tiên (Hoa Sơn)
  • My Baggage (José M.R. Olaizola)
  • Mỵ Châu (Thiên Lý)
  • Mỵ Châu (Nguyễn Nhược Pháp)
  • Mỵ Châu (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Mỹ Khê (Phan Minh Mẫn)
  • Mỹ Lục Thanh (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
  • Mỹ Ngư Nhân Cảm Thán (Trần Đức Phổ)
  • Mỹ Nhân (Trần Đức Phổ)
  • Mỹ Nhân (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng
  • Chốn Ở Xa Xứ...
  • Những Điều Dân Sợ
  • Tình Câm
  • Lệ Này Cho Ai
  • Tình Yêu Xuống Đường
  • Cảm Tác
  • Chợt Xao Xuyến
  • Những Lời Nói
  • Nghề Mc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
©2026 - CungThuGian.com