Mỹ Ngư Nhân Cảm Thán

Tác giả: Trần Đức Phổ

Hỡi ôi!
Nàng ngồi trên ghềnh đá
Đã bao nhiêu kiếp, đời
Mong gì nơi biển cả
Đợi gì ngàn trùng khơi?

Một tình yêu khờ dại
Từ thuở rất xa xôi
Trái tim nào hóa đá
Tình vẫn không đổi dời!

Ngàn năm gió vẫn thổi
Vạn năm mưa vẫn rơi
Ngọn lửa tình vẫn cháy
Trong đôi mắt lệ rơi!

Biển muôn đời sóng vỗ
Là tiếng gọi tình lang
Bọt tuôn trào vụn vỡ
Là những mảnh tim nàng.

Than ôi!
Mỹ nhân hề mỹ nhân
Bao giờ nàng tỉnh mộng
Quên cuộc tình dở dang
Để hòa vào nhịp sống
Giữa lòng người bao dung.

December 9, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized