Muôn Tiếng Nhạc Rừng Cây, Đêm Gió Trăng

Tác giả: Tlan

muôn tiếng nhạc rừng cây, đêm gió trăng
vọng ai ca nhạc vàng
phiêu du, nhịp bước phong lưu, càng dịu êm
khúc hoang sơ mộng thắm ngọt ngào
ai ơi ! trăng sáng kia thơ, ngàn ánh sao
giải hạnh lan nở bốn phương trời
ngân nga tiếng sáo lâm ly ai nhớ về ai !
khi gió đưa lạnh phủ tuyết rơi
phải chăng say đắm nhói đau lòng tim anh
gió thu đưa thổi ....... thổi ....... phiêu bồng
trùng dương sương xuống đầy trăng soi !
chốn hoang sơ Phù Dung hương loài .....
Chưa phân loại
Uncategorized