Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mượn Tiền

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Mượn tiền sao cứ nợ dai...
Lúc mượn thì hứa ngày mai sẽ trả...
Xong rồi người cứ buông thả..
Một tuần một tháng luôn cả một năm..
Cứ im cứ thế lặng câm..
Chẳng thấy hỏi han quan tâm đếm xỉa..
Mượn tiền thì nói tình nghĩa..
Xong rồi chẳng thấy đếm xỉa tới nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Muôn Tiếng Ầu Ơi (Thiên Ân)
  • Muôn Tiếng Dại Khờ (Thiên Ân)
  • Muôn Tiếng Nhạc Rừng Cây, Đêm Gió Trăng (Tlan)
  • Muôn Tiếng Oán Than (Thiên Ân)
  • Muôn Tiếng Vì Sao (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Ta Tan Biến......
  • Mong Ước Ngày Đầu Tháng
  • Mây Thu Về Phố
  • Hãy Hy Vọng Vào Tương Lai Tươi Mới
  • Khơi Nguồn Hạnh Phúc
  • Cuộc Sống Này Luôn Tiếp Diễn, Quay Vòng
  • Phải Lòng Con Gái Kiến Trúc
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 198
  • Yêu
  • 1246 - Xuân Chín
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
©2026 - CungThuGian.com