Tìm Người Cùng Khổ

Tác giả: Lê Sáng

TÌM NGƯỜI CÙNG KHỔ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh chẳng muốn làm người vĩ đại đâu em
Chỉ đơn giản thôi anh muốn làm mây gió
Để cuốn em đi dẫu muôn trùng cách trở
Sẽ chọn bến dừng nếu nơi đó em vui.

Anh đã chọn em giữa ngàn vạn triệu người
Bởi anh nhận thấy chẳng còn ai hơn cả
Anh sẽ dìu em đến vùng trời xa lạ
Nơi thật yên bình và ta được gần nhau.

Cũng có đôi lần anh nghĩ chuyện không đâu
Rồi nghĩ về em anh một mình phải khóc
Anh sợ vì anh em nặng nề khó nhọc
Chẳng biết sau này rồi em sẽ ra sao ?.

Dẫu phải điên cuồng với mộng mị chiêm bao
Bến đậu xa xôi biết khi nào mới tới
Nhưng anh vẫn tin, vẫn sẵn sàng trông đợi
Và sẽ bên em đi hết cuộc đời này.

Đã chọn em rồi anh chẳng thể yêu ai
Đêm vắng em ! Chẳng thể nào anh ngủ được
Định mệnh trời trao, trả nợ đời kiếp trước
Đừng hẹn sau này, mà phải trả cho xong.

Nay đã khác thời của thế hệ cha ông
Ràng buộc ép duyên theo chồng nay đã bỏ
Anh sẽ vì em vượt muôn trùng gian khó
Sát cạnh đồng lòng cùng khổ phải là em./

Lê Sáng Đêm 18 _ 08 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized