Muôn Tiếng Oán Than

Tác giả: Thiên Ân

MUÔN TIẾNG OÁN THAN
Ta nuôi mộng từ ngày gặp môi lạ
Sóng xô bờ êm ả cứ mơn ru
Lâu đài Dã Tràng xây mộng vi vu
Những kỉ niệm tù mù giăng giăng lối

Cát vàng đẩy xô giẫy giụa hấp hối
Tuổi hoang buồn bối rối lúc cầm tay
Trần gian tệ ghê em đó , anh đây
Xa gần , gần xa vạ lây nương náu

Gối đầu câu thơ trộm trời thay áo
Miệng ai cười gượng gạo trọn trăm năm
Tìm chân nhau nghe đơn chiếc chỗ nằm
Tình vừa mới nẩy mầm ôm khô héo

Cứ vun đắp đọt thời gian bạc bẽo
Đoản khúc bay xiêu vẹo vạn tâm hồn
Ta thấy em lòng dâng sóng bồn chồn
Ôi môi , mắt tươi non ngày gặp gỡ!

Biển gào thét kêu la như đòi nợ
Chuyện mai sau muôn thuở vốn than van
Trăm lối mộng sẽ sàng rong ruổi thế!
Ai nói với ai nghìn câu chuyện kể?

Mốc thời gian buộc ràng ôm o bế
Nức nở lòng gốc rễ mục nát thôi
Sóng vô bờ rồi sóng đã xa xôi
Màu mắt biếc ầu ơi câu li biệt
Ngày 17/10/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized