Muôn Tiếng Vì Sao

Tác giả: Thiên Ân

MUÔN TIẾNG VÌ SAO

Vì sao loài người thích trái cấm?

Trong vườn thượng uyển thách đố ai

Thiên hạ chen chân đời lạ lẫm

Màu sắc trần gian vốn phơi bày

Chim hót vạn bài đành nhạt tiếng

Người đó ta đây thuyền bến mơ

Hoa bướm dậy thì run xao xuyến

Chiếc lá trở mình ru khúc si

Vì sao cuộc đời đầy đen trắng?

Nhanh , chậm , ghen tuông cọng cỏ hờn

Mây trắng , hồng ...bay về vô tận

Qui luật cuộc đời nỗi cô đơn

Điều muốn nói , ngập ngừng không nói

Chuyện nhỏ to cứ thế hiện hình

Cánh chim bay hoài cánh mòn mỏi

Tóc ngắn dài năm tháng lặng thinh

Vì sao trái đất còn nóng lạnh?

Xuân , hạ , thu , đông ...rất vội vàng

Chuỗi mộng mơ xỏ xâu ghẻ lạnh

Con đường chiều ảm đạm vương mang

Ngày 12/8/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized