Muôn Tiếng Ầu Ơi

Tác giả: Thiên Ân

MUÔN TIẾNG ẦU ƠI
Ầu ơi áo trắng đeo thương
Chiều chiều tan học lược gương gọi mời
Thơ tình đốt cháy muôn nơi
Mắt em nhốt cả bầu trời tuổi yêu

Ầu ơi tóc gió hiu hiu
Em ngồi nuôi dáng mỹ miều xinh xinh
Một mình ừ nhỉ , một mình
Đó đây , đây đó ai nhìn trộm ai ?

Ầu ơi o bế đêm ngày
Biết chăng cá lội sông dài biệt tăm ?
Gặp nhau ngọng nghịu , cà lăm ...
Thước đo lệch lạc kiếp tằm nhả tơ

Ầu ơi nhền nhện giăng tơ
Cuống cuồng , rối rắm múi giờ đúng sai
Tình chưa bén rễ trúc mai
Mầm chưa nẩy lá ngắn dài trái tim

Ầu ơi vỗ cánh bóng chim
Phương trời vò võ hỏi miền xa xôi
Đào sâu mộng tưởng không lời
Đường xưa gấp gáp đua đòi chân qua
Ngày 26/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized