Hỏi Giá Nụ Cười

Tác giả: Lê Đức

Có ai bán một nụ cười,
Cho tôi hỏi lại có người bán không?
Nụ cười giá cả nhiêu đồng,
Tôi đây chỉ có tấm lòng bao la.

Đời tôi chẳng sống xa hoa,
Tiền tôi ít lắm có ba bốn đồng.
Chỉ trông chờ được hiểu mong,
Nụ cười ai bán sao không trả lời.

Hỡi ai bán nụ cười ơi !
Sao im lặng tiếng nặng vơi nổi sầu.
Nụ cười ai bán ở đâu?
Tìm trong khắp chốn hang sâu ngõ cùng.

Đi tìm đến khắp mọi vùng,
Hỏi ra mới biết mình khùng mình điên.
Nụ cười không đến bằng tiền,
Sống đời an lạc mình liền cười thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized