Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Trần Luyến

Gặp em, chiều muộn...trú mưa.
Tình trong như đã... mà chưa ngỏ lời.

Tơ duyên cũng bởi số trời
Mưa nay nức nở trách lời người xưa
"...Phải chăng hôm ấy đừng mưa
Phải chăng hôm ấy đừng đưa em về"...

Bây giờ, điệu lý xàng xê
Anh nghe ai hát... tái tê trong lòng.
12/02/2014,T.L
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Luân Hồi
  • Lục Bát 4x4
  • Bốn Mùa Yêu Thương
  • Đạo
  • Chiều Trên Cao Nguyên
  • Nhặt
  • 1.hoa Gạo- 2.người Đàn Bà Vẽ Bức Tranh Mùa Xuân - 3.cây Gạo
  • Đi Tìm Mùa Thu Hà Nội
  • Bến Tam Soa(*)
  • 1. Kiếm Thần 2.tuyết Ơi Xin Đừng Rơi
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Không Là Mơ
  • Trái Thơ Ngon Ngọt Lịm Miên Trường
  • Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh 2023 Pl 2567
  • Phân Vân Từ Kiếp Trước
  • Nếu Mình Là
  • Hờn Thu
  • Hạ Em...
  • Thổi Mây Trời
  • Mẹ Suốt
  • Bờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
©2025 - CungThuGian.com