Mùa Xuân Của Mẹ

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Mùa xuân của Mẹ có gì?
Ngoài năm tháng thoáng qua đi nhọc nhằn
Trên khuôn mặt những vết nhăn
Gầy đôi tay lại chai sần gian truân

Mùa xuân của Mẹ đơn thuần
Chỉ cành mai nở ngập ngừng bên hiên
Nụ cười Mẹ giống bà tiên
Con nhìn thấy hạnh phúc liền trổ bông

Mùa xuân của Mẹ ửng hồng
Tóc trăng trắng mây phiêu bồng miền yêu
Bứơc qua nắng xế buổi chiều
Thăng trầm, dâu bể nhiễu điều...mà thương

Mùa xuân của Mẹ vô thường
Nồng cổ tích, say đêm trường lời ru
Mựơt mà, dịu ánh trăng thu
Xao xuyến trẻ khúc ca từ sắt son

Mùa xuân của Mẹ là con
Dẻo cơm, lành áo ngon hơn vị đời
Thảo hiền là trái tim tôi
Sao nứơc mắt cứ mặn mòi ngàn năm

Tôi sợ mai sẽ âm thầm
Mùa xuân Mẹ tận...thôi đành mồ côi!

7-1-2006
Chưa phân loại
Uncategorized