Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Xa

Tác giả: Ngọc Thạch

Nắng vàng rót mật vào thu
Heo may thoang thoảng, êm ru sóng đồng...

Lúa mùa chín đã nửa bông
Em xa khi cải trổ bông- bến đò…

Mùa qua rồi lại qua mùa…
Câu thơ khép lại, cổng chùa lá bay…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Mùa Xa (Dũng Lê Ngọc)
  • Mưa Xa (Daocongdien)
  • Mùa Xa (Hông Dương)
  • Mùa Xa (Kai Hoàng)
  • Mưa Xa (LangthangBNN)
  • Mùa Xa Kỷ Niệm (Toàn Tâm Hòa)
  • Mùa Xa Vắng (Thiên Ân)
  • Mùa Xa Vắng (Hàn Tương Thi)
  • Mùa Xa Vắng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Xanh (Thiên Hương Thảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 24
  • Ru Anh
  • Anh Muốn
  • Mong Ngóng
  • Tay Ôm Vào.
  • Mưa Sầu Nhân Thế
  • Vỡ Oà Chiêm Bao
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Miền Thơ Ấu
  • Nỗi Nhớ Bay Cao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
©2025 - CungThuGian.com