Mùa Xa Vắng

Tác giả: Thiên Ân

MÙA XA VẮNG
Em nhón gót lạnh lùng đếm bước
Muôn chiều buồn trói buộc đời anh
Ngẩn ngơ chiếc lá xa cành
Nỗi sầu nhân thế còn đanh đá hoài

Em tưởng tượng ngày dài đêm ngắn
Ta một thời mưa nắng đuổi đeo
Ngáp ruồi vụn vặt trớ trêu
Đêm sâu thao thức tóp teo tấc lòng

Em xa vắng lòng thòng sợi nhớ
Đọt mù u vạn mớ ai hay?
Cho chiều ngồi tựa song mây
Tóc ai một thuở thả vai lưng chừng

Em ghẻ lạnh buông chùng suy nghĩ
Ta lang thang một tí cỏn con
Mới hay trái đất vẫn tròn
Mới hay nắng vẫn thơm giòn mái hiên

Em ích kỉ , nho nhen ngoảnh mặt
Ta muôn đời góp nhặt hư không
Nghiêng mùa lá đổ đau lòng
Ừ thôi em cứ sang sông thôi , ừ!
Ngày 29/12/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized