Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Xa

Tác giả: Daocongdien

MƯA XA

Và mưa này em đi
Vóc gầy cuối chiều vồi vội
Phin cà phê vợn khói
Tôi ngồi uống đắng nhớ nhung

Nỗi buồn chảy suốt dòng sông
Kỷ niệm trốn vào hơi thở
Có ai đêm đầy trăn trở
Có ai khuya về nôn nao

Chiều phố phường cao ốc tầng cao
Che giùm bóng chim ngơ ngác
Ai xui môi mình vu hát
Người xa
Mưa ở lại cùng tôi.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Mùa Xa (Dũng Lê Ngọc)
  • Mùa Xa (Hông Dương)
  • Mùa Xa (Ngọc Thạch)
  • Mùa Xa (Kai Hoàng)
  • Mưa Xa (LangthangBNN)
  • Mùa Xa Kỷ Niệm (Toàn Tâm Hòa)
  • Mùa Xa Vắng (Thiên Ân)
  • Mùa Xa Vắng (Hàn Tương Thi)
  • Mùa Xa Vắng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Xanh (Thiên Hương Thảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Nhận Miền Tây
  • Hỡi Người Phụ Nữ, Khi Mà Em Bỏ Lại
  • Ngả Re..
  • Lời Cuối Cho Em
  • Buồn Quá !
  • Ngày Mai,em Lấy Chồng
  • Ngẫm 2
  • Phải Chăng Tình Mãi Còn Vương
  • Nhát Ma
  • Thoa Phan !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
©2025 - CungThuGian.com