Mùa Xa

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Mong em trăng đêm vỡ nhỏ
Lời nào rờn rợn cô đơn
Một mình im soi kẽ nước
Đáy dường không đáy... Lơn phơn

Vỏ tình xưa ủ hoàng hôn
Mạch yêu vành môi âu yếm
Đàn căng nõn lá xoay buồn
Giọt thu luênh loang ùa đến

Ngõ nhỏ đinh ninh kỉ niệm
Tơ non nét bút hiền hòa
Cọng thơ lom lem phiếm dụ
Vẽ em là nắng rồi hoa

Bây giờ anh chẳng bên em
Trong tim đặn đầy vương vấn
Cách xa ngồi ôm ngớ ngẩn
Quanh co cả lối quay về

Lặng thầm những nuốt u mê
ngậm ngùi thấy như con suối
Chơi vơi thấy như đỉnh núi
Gì trông cũng ngỡ hình em.

21/9/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized