Mùa Xa Kỷ Niệm

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MÙA XA KỶ NIỆM
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Mùa xa kỷ niệm tìm về
Chiều nay lại nhớ tóc thề ngày xưa
Tự nhiên trời đổ cơn mưa
Bên hiên phố ấy ta vừa quen nhau

Xuyến xao giây phút ban đầu
Cơn mưa sao lại qua mau ... dỗi hờn
Tạ từ .... ôm nỗi cô đơn
Bước về cứ mãi lờn vờn bóng ai

Qua con phố ấy. .. chiều mai
Nhìn mùa Thu cũng dần phai cuối ngày
Se lòng chút gió heo may
Bồi hồi phố bổng chiều nay vắng người

Ô kìa dáng nhỏ tôi ơi !
Nhìn đôi gót ngọc lả lơi ... xiêu lòng
Lối về chỉ một mình không
Cho tôi đi với theo dòng thêm vui

Nàng cười e thẹn nhận lời
Phút ban đầu ấy tuyệt vời ngất ngây
Dù đang lần lựa tỏ bày
Nhưng mà một thoáng cầm tay ... yếu mềm

Mùa Thu vừa lướt qua thềm
Giấc mơ mật ngọt êm đềm vội tan
Theo chồng ...em bước sang ngang
Mỗi chiều tôi lại lang thang một mình

Chiều về phố ấy lặng thinh
Mùa xa kỷ niệm in hình bóng em
Xạc xào lá đổ bên hiên
Như nghe ký ức gọi tên... tìm về.

Ngày 28 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized