Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Phùn

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Hóa ra đất vẫn cần gia vị
Nên nỗi mưa phùn rắc muối tiêu
Mùa ơi rét quắt lòng hoa nở
Trời đất nghìn xưa cũng lắm điều.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Mưa Phùn (Cát Nhu)
  • Mưa Phùn (Hồng Dương)
  • Mưa Phùn (Trần Văn Lương)
  • Mưa Phùn (Phùng Quang Thuận)
  • Mưa Phùn Hà Nội Cưối Năm (Tuyền Linh)
  • Mưa Phùn Thành Đô (Xuan Thanh)
  • Mưa Phùn Vũng Liêm (Tuyền Linh)
  • Mưa Phùn Đà Lạt Tháng Giêng (Tuyền Linh)
  • Mưa Phùng (Thảo Lam)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặc Kệ Đi
  • Muôn Dặm Nỗi Lòng
  • Một Ngày…
  • Nhớ Tết
  • Cuộc Sống Làm Mẹ
  • Mê Ngộ
  • Áo Lụa Đón Mùa Thu
  • Thắp Trăng Vàng Mênh Mang
  • Tình Sầu Nhân Thế
  • Lục Bát Mười Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
©2026 - CungThuGian.com