Giao Thông Ka - Tăm

Tác giả: Cầm Giang

Hang sâu mùi rêu ẩm
Rừng vắng, lũng Ka – Tăm
Mươi chiếc túi âm thầm
Nhưng gan góc của một đoàn em nhỏ
Bốn năm trời gối cây thay nhà cửa
Nối bàn chân làm mạch máu tuần hoàn
Địch chặn đường Tu Nang
Em vòng eo núi Khán
Địch đóng ngăn chiềng bản
Em đi tắt Phiêng Lôi
Sông lũ em cũng bơi
Gặp vách núi níu rễ cây leo ngược
Lạc đường tìm lối ra bằng mạch nước
Sờ lưng cây đoán hướng mặt trời
Trong gian nan vẫn cười
Giữa rừng sâu vẫn tìm ra cách nghịch
Đem trứng le le đặt vào ổ bìm bịp
Để rình xem đôi chim mẹ chọi nhau
Quần áo vá nhiều màu
Mỏng manh qua mùa rét
Nhiều lần gạo, muối hết
Khoai môn, thịt rắn thay cơm
Vẫn xung phong “Hỏa tốc” đi đêm
Nhảy tót lên cây mỗi khi gặp cọp
Dù bão mưa công văn không thể ướt
Địch phục đường thư vẫn đến đầu dây
Các em từ đâu đến đây?
Quê tận Chiềng Đi, Mường Pồn, Nặm Khúa
Nơi có rừng đào, đồi cam, ruộng lúa.
Nơi hai mùa bí quấn quýt nương ngô
Bố mẹ cho đi theo tiếng Bác Hồ
Đi giữ nước, góp công đánh giặc
Khi nào độc lập
Đưa các anh bộ đội đến ăn đào
Trường điện đài mái ngói rợp cờ sao
Các em sẽ vào trường làm sinh viên Tây Bắc
Gặp bộ đội, xin bài hát
Anh cho miếng vải dù
Em biếu tảng ong mật
Tình ngọt như mùa thu
Chuyển thư xong em lại đi
Rụng trên mũ một cành hoa tai “Thỏ”
In vào chiến công những bàn chân nhỏ
Khắc lên núi rừng tên chiến sĩ Ka – Tăm.

Ba Háng tháng 8/1951
Chưa phân loại
Uncategorized