Mưa Phố Núi

Tác giả: Thiên Lý

MƯA PHỐ NÚI

Cách biệt lâu rồi nhớ lắm anh
Trời khuya gió lạnh rít qua mành
Cô đơn phận lẻ mền đơn mỏng
Ngấn lệ trên mi cứ ứa tràn

Hiu hắt đèn khuya nhạt gối chăn
Ai xuôi chú Cuội bỏ cung Hằng
Ái ân chưa trọn lòng tê lạnh
Nào biết làm sao phá cách ngăn

Mấy bận đi về tận núi sâu
Tre mây không có để xây cầu
Mùa này PHỐ NÚI hay mưa gió
Đứt ruột thương người chốn bể dâu

Ngán ngẩm đường dài bước lẻ loi
Mây đen khói bạc phủ lưng trời
Chân mềm đá cứng đường thiên lý
Một chốn bình yên kiếm rã rời

Mỏi mắt hoa đào ngóng đợi ai
Cây khô lá rụng Liễu chương đài
Xác xơ cánh mỏng chao trong gió
Một phiến sầu vương cứ vẽ hoài

Ước được cao xanh thôi lá lay
Người về sưởi ấm những đôi tay
Mạch Tương nắng ráo ngưng dòng chảy
Thôi ướt mắt em suốt tháng ngày

Thiên Lý
2016
Chưa phân loại
Uncategorized