Mưa Nửa Đêm

Tác giả: Peter Hy Tấn

(đêm 09.09.2015)

Hà cớ gì mà mưa đến nửa đêm
Mang cái lạnh đã triền miên thiếu vắng
Tí tách rơi kéo lòng ta oải nặng
Nhớ mùa xưa đang buổi nhớ thương nhau

Mấy năm rồi nay em ở nơi nao
Và chốn ấy có mưa đêm tháng chín?
Ký ức chăng một thuở đầy lưu tuyến?
Từng một thời khắc khoải đớn đau tim

Mưa đêm nay như an ủi cho mình
Tiếng chân tình tỉ tê trong tâm thức
Đợt ngắn dài theo nhau theo ký ức
Trôi dạt rồi vần xoáy trở về đây

Ôi ta ơi xin khoảnh khắc ngày mai
Được ngủ say cho lòng êm ắng hẳn
Cuộc sống đây có nhiêu đâu, vỏi vắn
Lắm ưu tư rối rắm vạn tâm hồn
[...]
Chưa phân loại
Uncategorized