Mùa Lá Rung...

Tác giả: Thiên Ân

“ MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN”

Viết về nhà văn Ma Văn Kháng

Một thời “ Võ sĩ lên đài ”

Cơn “ Mưa mùa hạ” rơi hoài không thôi!

Nằm mơ mộng “ Ngày đẹp trời”

Không còn “ Côi cút” cảnh đời” Khổ đau”

“ Heo mây gió lộng” trở sầu

“ Chú Bi lưu lạc ” năm nào chẳng hay?

Về “ Vùng biên ải “ thu phai

Thương “ Mùa lá rụng..” thương ai “ Trong vườn” ?

“ Thanh minh trong sáng ” như gương

“ Mùa thu trái chín” người thương môi hồng

“ Trăng non” mới mọc đêm đông

“ Trăng soi sân nhỏ” lòng vòng rong chơi

“ Tháng ngày phép lạ “ gọi mời

“ Hoa gạo đỏ”, hoa gạo rơi nẻo nào?

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized