Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Lá Rụng 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MÙA LÁ RỤNG

Những buổi trời quê rụng lá vàng
Nghe sầu đọng rã góc chiều hoang
Buồn ly rượu đắng còn dang dở
Tiếc mảnh tình thiu lại lỡ làng
Cuộc thế xoay vần ta bỏ ngũ
Duyên trần đổi hướng họ rời hang
Nhìn hoa nở giữa miền quan tái
Cảm thấy đời như bãi địa đàng ./.

Lê cảnh Tiến 23/O3/2O23
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Mùa Lá Rụng (Nam Tường)
  • Mùa Lá Rụng (Hiền Tâm)
  • Mùa Lá Rụng (Ngọc Dung)
  • Mùa Lá Rụng (Ngô Anh Tuấn)
  • Mùa Lá Rụng (Đặng Anh Tuấn)
  • Mùa Lá Rụng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Lá Rụng (Trương Hồ Thùy Linh)
  • Mùa Lá Rụng Vời Xa (Thiên Ân)
  • Mùa Lá Rung... (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Đã Thấy Xuân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (163)...
  • Tầm Vông
  • Mùa Hè Và Nỗi Nhớ !!!
  • Cõi Chiều
  • Môi - Tóc - Thân - Mắt
  • Bi Trần Đào
  • Thuyền Trên Sóng.
  • Phố Tương Tư
  • Linh Hồn hay Sự linh Thiêng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
©2025 - CungThuGian.com