Một Thời Áo Dài

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THỜI ÁO DÀI
Một thời mân mê áo dài
Thương nhớ đong đầy cảm xúc
Ta về bến bờ trong đục
Nhặt nhành một chùm rủi may

Hoa tím rụng rơi thềm sân
Môi hồng, ru miền xa vắng
Nỗi buồn dây dưa vô tận
Ai còn níu bóng nợ nần?

Một thời mân mê áo dài
Tóc thơm mượt mà ai chải?
Đôi lần nhìn nhau ái ngại
Đất trời mặc sức tỉnh say

Lá cỏ hết tuổi yêu đương
Những con đường mòn hun hút
Ngọn gió tàn hơi côi cút
Đậu vai ngần ấy vui buồn

Một thời mân mê áo dài
Ai khổ vì ai nào biết?
Ta còn dại khôn da diết
Trải lòng dốc nắng hồn bay

Chuyện tình đi qua song mây
Lắc léo muôn vàn cám dỗ
Dấu chân non tơ từ độ
Khóc than sợ giẫm bùn lầy
Ngày 11/6/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized