Tâm Tình Cùng Con Gái

Tác giả: Nvpk

***
Con gái, giờ này có lạnh lắm không con
Gió chuyển mùa nên tiết trời đâm đỏng đảnh
Mẹ không thể kề bên che đôi vai mảnh khảnh
Muốn đến quặn lòng… mà cam đành bất lực… con ơi!!!
***
Con gái xa nhà nay mấy đợt lá thu rơi
Vầng trăng trên cao bao lần thôi tròn rồi lại khuyết
Con nước vơi lại đầy vẫn xuôi dòng mải miết…
Lòng mẹ âm ỉ nỗi niềm da diết nhớ thương con…
***
Nỗi nhớ lúc trải dàn như biển, khi gom lại thành non
Lúc âm thầm dịu êm nằm cuộn tròn lặng lẽ
Khi dậy sóng dâng tràn cuốn thành dòng trào tuôn trên khoé
Mỗi ánh mắt con cười cũng đủ làm lòng mẹ chao nghiêng…
***
Ngồi trước trang giấy cuộc đời mẹ viết mãi hai chữ "nhân duyên"
Hạnh phúc chưa tày gang, cao xanh đành đoạn đưa con khờ về miền xa vợi
Mẹ ngơ ngác… chơi vơi… chết lặng… chưa kịp hiểu vì đâu nên nỗi
Núm ruột chia lìa… đoạn trường… đau buốt xoáy tâm can!
***
Con ơi, nỗi nhớ thương này mẹ luôn mang theo trên hành trình vạn dặm
Bắt gặp một cánh hoa e ấp nở bên đường mẹ như thấy con gái nhỏ đang vui cười trong nắng
Một cơn gió vô tình nhẹ thổi cũng ngỡ con đang cận kề thầm lặng
Cả kiếp này mẹ con mình mãi mãi chẳng chia xa, phải không con?!!!
***
(chia sẻ nỗi niềm của người mẹ mất đứa con bé bỏng yêu thương)
Chưa phân loại
Uncategorized