Câu Thề Cũ

Tác giả: Việt Phúc

Bài : CÂU THỀ CŨ. ( NĐT - GCĐ )
Thơ : Bành Thị Nòi.

Đổi mấy vần thơ giữa chợ đời
Mua về tủi đắng miệng vờn chơi
Đêm nồng một bóng sầu thân gửi
Lỡ tiếng cười trăng mặn nửa lời
Bội nghĩa vì đâu tình bỗng cạn
Thay lòng bởi vậy ái càng vơi
Thu này chẳng mộng câu thề cũ
Nhẹ bước mà đi vãn cảnh trời.

Ninh Thuận :19-09-2015.

Bài : XA CÁCH
Thơ : Trần Hằng Nga.

Đìu hiu ghép vận trả duyên đời
Lặng lẽ theo chàng gửi tiếng chơi
Hạ để tâm mình nhung nhớ trỗi
Ngày xao xuyến đợi ảnh trao lời
Âm thầm trước cảnh câu mà vội
Quạnh quẽ bên nhà phú chẳng vơi
Nguyệt Lão sao hoài se chỉ rối
Người xa cách biệt mãi chân trời.

Bài : HÃY CỨ VUI.
Thơ : Hàn Sỹ.

Thề xưa ném lại ở bên đời
Quãng mới tung hoành thỏa cuộc chơi
Chẳng sá hôm nào ai bỡn giọng
Cần chi buổi ấy bậu quên lời
Hồng duyên chuốt chải thêm đầy đặn
Diễm ái thơm lừng nỏ cạn vơi
Giữa nuộc dương trần bao ngắn ngủi
Lòng vui số phận hãy giao trời.

Bài : MỖI BƯỚC PHONG TRẦN.
Thơ : Nguyễn Hoài Bảo Thi.

Tìm trong mạng ảo giữa dòng đời
Để kiếp phong trần lỡ cuộc chơi
Chữ cạn hồn vương chiều nắng đỏ
Hồng mây gió ngả mộng khô lời
Đường xưa lẻ bóng đong tình nhạt
Bến cũ phai nhòa phủ lệ vơi
Mấy cõi sầu đông tàn kỷ niệm
Thì ta vẫn bước lạnh khung trời .
Chưa phân loại
Uncategorized