Một Nửa Hồn Thu

Tác giả: Hồng Dương

Giấc ngủ hoang mơ giữa bộn bề
Ai ngờ ta lại thoát cơn mê
Hồn ta lắng đọng bên chiều vắng
Mây tím giăng ngang lối nắng về

Chút lạnh hanh hao khói quyện sương
Chiều sang lá cũ rụng bên đường
Non cong một mảnh trăng chờ đợi
Lấp lửng thu vàng cánh mỏng vương ...

Mai mốt thu đi tận cuối trời
Hồn ta thấm lạnh đứng chơi vơi
Tình xa một bóng thu tàn úa
Như cảnh hồn ta rụng xuống đời...

Nửa tỉnh nửa say giữa bến sông
Trăng về tựa cửa gió nhòm song
Câu thơ bỏ ngỏ tình ai oán
Một nửa hồn thu chết giữa đồng ...
Chưa phân loại
Uncategorized