Một Ngày Trong Trại A.30

Tác giả: Quan Dương

Tiếng kẻng giục hừng đông thức dậy
Chiếc xích rời hai cửa buồng giam
Bộ xương khô cuốn tròn mớ giẻ
nhét trong răng vội chiếc bót cùn

Tiếng kẻng lại ba hồi giục giã
Súng AK đạn giặc lên nòng
Gã tù binh chứng nhân lịch sử
Cũ khoai mì lót dạ qua cơn

Ngọn gió bấc liếm vào kẽ áo
Hai hàm răng chịu trận gồng mình
Chiếc cuốc vác gã tù binh ngụy
Đường ra đồng hai cẳng rung rinh

Bùn đất đỏ ôm mưa rưng rức
Bấm ngày đi năm ngón chân trần
Chiếc lon gô bên hông khẻ nhắc
Mũi súng thù đòi nợ sau lưng

Trưa nhát cuốc đào từng nấm mộ
Chôn cuộc đời đang độ thanh xuân
Mặn bờ môi giọt mưa rát mặt
Thương non sông đánh rớt giữa đường

Lưng chén cơm hòa thêm ít nước
vài cọng rau cải thiện quơ quào
Hạt muối trắng ngậm không nỡ nuốt
Nước bọt trào vừa ngọt vừa đau

Chiều loang lở bên bờ suối đục
Rửa bộ xương nặng nợ tiền khiên
Có con bướm bay ngang bắt gặp
Bốn mắt nhìn thờ thẫn không tên

Nặng cặp loa ngồi trên nóc trại
Đè ngửa tai cưỡng hiếp phũ phàng
Triệu tinh trùng nhân danh chủ nghĩa
Mang súng ruồng khủng bố nhân gian

Gã tù binh đùm trong miếng giẻ
Theo "đàn trâu " mệt mỏi vô chuồng
Tiếng xích sắt trói đêm nức nở
Ngỡ tiếng đò ai gọi qua sông
Chưa phân loại
Uncategorized