Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Một mình trống vắng cô đơn
Một mình ôm nỗi buồn hơn vào lòng
Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình tình cứ lòng vòng rồi xa.

Một mình ngơ ngẩn vào ra
Một mình thấy buổi chiều tà lẻ loi
Một mình chân bước đơn côi
Một mình về đắp chăn côi một mình !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vì Sao Lạc Lối
  • Có Duyên Không Nợ
  • Xuân Hạnh Phúc !
  • Động Lòng !
  • Khổ Vì Yêu
  • Ánh Sáng Bình Minh
  • Đêm Sầu
  • Rung Động Từ Anh !
  • Võng Cô Đơn
  • Say Tình !
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com