Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MỘT MÌNH
(Trắc vận - nđt)

Trở giấc nhìn đêm buồn quạnh quẽ
Lời kinh thỉnh nguyện cầu khe khẽ
Thềm khuya gió nhẹ thoảng mơ màng
Cửa tối sương tràn trôi lặng lẽ
Bếp lửa hơi nồng cuộn giữa hiên
Khung trời buốt lạnh lùa qua kẽ
Chim rời tổ ấm rẽ đường bay
Tĩnh mịch mình ta ngồi vắng vẻ ./.

Lê Cảnh Tiến 27/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
  • Một Thoáng Tương Tư
  • Đêm Lửng Lờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
©2026 - CungThuGian.com