Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Giết Nhau

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Dân ta luôn ăn hiếp nhau...
Gặp Tàu thì núp phía sau rồi nhìn...
Trung Quốc mà qua nước mình..
Bỏ tiền thì tự dân mình giết nhau..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Em
  • Lỡ Chuyến Đò Ngang
  • Bông Hồng Đầu Năm
  • Xưa Xửa Xừa Xưa
  • Máu Và Hoa
  • Một Cơn Gió Thoang..
  • Mơ Và Hiện Thực
  • Hội Trời
  • Nổi Nhớ Chiều Mưa
  • Nhánh Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
©2025 - CungThuGian.com