Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Klt

Thơ thẫn dạo quanh lúc trỉu buồn
Chạnh lòng trắc ẩn lệ rơi tuôn
Người ơi ! có biết lòng tôi nhớ
Uể oải tâm tư xác lẫn hồn

Bao ngày cách trở cứ dần trôi
Bao giọt mưa ngâu trải xuống đời
Bao khúc thơ buồn em nhỏ bút
Bao lời tình tự chỉ mình thôi

klt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh
  • Tình
  • Hỏi Thu
  • Tự Tình Trong Thu
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Xem Như Là Mơ
  • Nhớ Em!
  • Hoa Sen Nở Thắm Rạng Ngời. Xưa Nay Cha Mẹ Một Đời Vì Con
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (308)
  • Nỗi Buồn Ơi !
  • Một Lòng Một Dạ
  • Thu Xa
  • Chú Cuội Thời Đại!
  • Lối Thu Sầu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
©2025 - CungThuGian.com